Chuyển đến nội dung chính

...Thôi về đi, đường trần đâu có gì...

Nhận xét

  1. Nhưng mà ai cũng ham hố ở lại chốn đường trần hết, hok ai muô1n về :D!

    Trả lờiXóa
  2. Lại muốn lên cõi thiên thai rùi hở em ...hihi

    Trả lờiXóa
  3. Kikiki, nắm tay nhau về nhé

    Trả lờiXóa
  4. :)ờh! có phải ai cũng được về đâu ;)

    Trả lờiXóa
  5. vẫn ham ạh! đang tự nhủ thôi ạh :P

    Trả lờiXóa
  6. :) làm sao mà lên được
    chị!

    Trả lờiXóa
  7. đuổi ai nghĩ vậy :P

    mà thực tình tự nhủ thôi anh
    dạo này anh lại đang mải nghiện ở đâu rồi?

    Trả lờiXóa



  8. Ôm lòng đêm
    nhìn vầng trăng mới về
    nhớ chân giang hồ
    ôi phù du
    từng tuổi xuân đã già
    một ngày kia đến bờ
    đời người như gió qua

    Không còn ai
    đường về ôi quá dài
    những đêm xa người
    chén rượu cay
    một đời tôi uống hoài
    trả lại từng tin vui
    cho nhân gian chờ đợi

    Về ngồi trong những ngày
    nhìn từng hôm nắng ngời
    nhìn từng khi mưa bay
    có những ai xa đời quay về lại
    về lại nơi cuối trời
    làm mây trôi

    Thôi về đi
    đường trần đâu có gì
    tóc xanh mấy mùa
    có nhiều khi
    từ vườn khuya bước về
    bàn chân ai rất nhẹ
    tựa hồn những năm xưa.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét