Chuyển đến nội dung chính

lối lối xiêu xiêu ngược ngược hàng

Ai

Ai buộc anh với em
bằng sợi dây vô hình
như lời nguyền từ nghìn năm xa thẳm
phép nhiệm màu nào chẳng thể cắt lìa nhau

 Ai buộc anh với em
để đôi khi cung bậc nào tuột nấc
hụt chân bước anh kéo em xềnh xệch
lối lối xiêu xiêu ngược ngược hàng -

lẻ em

ai buộc anh với em
hòa một khúc hoan ca ngất ngưởng
nối một vòng tay em xiếtchặt
Ai buộc em với anh?! em có tự ru mình?!

em! chỉ còn mình em
quấn quanh mình sợi dây từ nghìn năm trước
ko một phép nhiệm màu! trần trụi!
anh!
thực tại!
em và anh! 

Nhận xét

Đăng nhận xét